Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cô Đồng 9x Say Trầu Hát Bolero......

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • [YOUTUBE]PmDfiwW2u5E[/YOUTUBE]
    Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
    Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.



  • #2
    Ghệ ba ke dạo này khoái bolero lém .........em này hát cũng được ...........thấy em nhai trầu kéo thuốc lào làm mềnh nhớ tới một thời oanh liệt
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

    Lời nhận xét


    • #3
      Originally posted by Hoàng Na View Post
      Ghệ ba ke dạo này khoái bolero lém .........em này hát cũng được ...........thấy em nhai trầu kéo thuốc lào làm mềnh nhớ tới một thời oanh liệt
      Chời.....nhắc tới Thuốc Lào là Ngố tởn tới............!! Ngày xa xưa đó ở Đức Lập, Buôn Mê Thuột.....hết tiền mua thuốc Basto.....Đang ghiền....thấy Ông Bác đang vân ve cái diếu thuốc lào....thèm chảy giải....Khi ông bác đi làm. Ngố rón rén tới mân me và bắt chước làm thử y chang ổng mới vừa kéo !! Keo hết ga ..... phì khói như ông khói tàu xe lửa.....Xong té một cái ngay đơ và ngất đi bao lâu mình không nhớ.....chi biết là khi tỉnh lại .... thấy Mẹ của Ngố ngồi kế bên.............và từ đó tởn ..........
      Hiển tại trong tủ chưng mình có một bộ Điếu Thuốc Lào bằng loại gổ cứng (Điếu+Đóm+Thuốc lào Cai Sắn)
      Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
      Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


      Lời nhận xét


      • #4
        Originally posted by Kụ Ngố View Post
        Chời.....nhắc tới Thuốc Lào là Ngố tởn tới............!! Ngày xa xưa đó ở Đức Lập, Buôn Mê Thuột.....hết tiền mua thuốc Basto.....Đang ghiền....thấy Ông Bác đang vân ve cái diếu thuốc lào....thèm chảy giải....Khi ông bác đi làm. Ngố rón rén tới mân me và bắt chước làm thử y chang ổng mới vừa kéo !! Keo hết ga ..... phì khói như ông khói tàu xe lửa.....Xong té một cái ngay đơ và ngất đi bao lâu mình không nhớ.....chi biết là khi tỉnh lại .... thấy Mẹ của Ngố ngồi kế bên.............và từ đó tởn ..........
        Hiển tại trong tủ chưng mình có một bộ Điếu Thuốc Lào bằng loại gổ cứng (Điếu+Đóm+Thuốc lào Cai Sắn)
        Mới biết kéo mà ém sâu thì lật gọng là phải gòi .........
        Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
        Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
        Follow me on Flickr - Vinamaster
        Follow me on Youtube - Vinamaster

        Lời nhận xét


        • #5
          Hây phết, ngọt như mía "nùi" nhễ!

          Lời nhận xét


          • #6
            Nếu như mua vé vào xem và nghe hát, sẽ ủng hộ Cô Đồng 9X này và sẽ từ chối mua vé vào cửa của show của mệ Lệ Quyên.

            Lời nhận xét


            • #7
              Originally posted by pleiku88 View Post
              Nếu như mua vé vào xem và nghe hát, sẽ ủng hộ Cô Đồng 9X này và sẽ từ chối mua vé vào cửa của show của mệ Lệ Quyên.



              Lệ Quyên hát ...
              ... tui hổng đủ trình độ nghe.

              Lời nhận xét


              • #8
                Phải về Nghệ An một chuyến cho biết !!
                Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
                Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi.


                Lời nhận xét


                • #9
                  Originally posted by Kụ Ngố View Post
                  Phải về Nghệ An một chuyến cho biết !!
                  Ý kiến sáng suốt
                  Mà bộ ka sĩ Hải Ngoại dìa Nghệ An hết rồi sao

                  Lời nhận xét


                  • #10
                    Originally posted by nguacon View Post



                    Lệ Quyên hát ...
                    ... tui hổng đủ trình độ nghe.
                    Nghe & ngó Mệ ít hát, phát âm thì sao sao í .... mắt hí đã chớ mà cứ lim dim như phê hàng đá.

                    Lời nhận xét

                    Working...
                    X